Lê Hoàng Bảo Châu
Câu chuyện chia sẻ
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025
Gửi Trái Đất thân yêu năm 2050,
Cháu là Lê Hoàng Bảo Châu học sinh lớp 4A8, trường tiểu học Vinshool Smart City đây ạ!
Hôm nay nhân 1 ngày đặc biệt, cháu muốn gửi bức thư này đến Trái Đất với những ước mơ xanh của mình trong tương lai.
Cháu mơ đến năm 2050, bầu trời sẽ thật trong xanh, không còn khói bụi mù mịt. Những cánh quạt gió quay đều, những tấm pin mặt trời lấp lánh dưới ánh nắng, mang lại điện sạch cho mọi nhà. Sông suối, biển cả sẽ trong veo, cá bơi tung tăng mà không sợ rác thải nhựa. Trẻ em chúng cháu được học về thiên nhiên ngay trong trường học, để ai cũng biết yêu cây xanh, yêu muôn loài và biết cách bảo vệ môi trường.
Cháu ước Trái Đất giống như một cô gái dịu dàng, có mái tóc xanh và ánh mắt hiền. Cô ấy đang mỉm cười vì được con người chăm sóc bằng năng lượng sạch, lối sống lành mạnh và những bàn tay yêu thương. Cháu tin rằng, nếu tất cả mọi người cùng chung sức, cô gái Trái Đất ấy sẽ luôn khỏe mạnh và rồi sẽ bảo vệ tất cả loài người và muôn vật khỏi những thiên tai, bão lũ, cải thiện biến đổi khí hậu để cả 2 cùng bên nhau mãi mãi với sự yên bình và sạch đẹp này.
Để biến ước mơ thành sự thật, chúng ta cần bắt đầu từ hôm nay. Cháu sẽ làm những việc nhỏ như: mang chai nước cá nhân đi học, nhắc bố mẹ phân loại rác, trồng thêm một cây xanh trước nhà, và đi bộ nhiều hơn thay vì dùng xe máy. Cháu tin rằng những việc nhỏ bé ấy, khi nhiều người cùng làm, sẽ tạo ra thay đổi lớn.
Trái Đất ơi, đến năm 2050, cháu mong rằng khi mở bức thư này ra, chúng ta có thể tự hào nói: “Chúng ta đã sống xanh và giữ gìn được hành tinh tươi đẹp này”.
Cháu hứa sẽ bắt đầu từ chính mình, từ hôm nay, để góp phần xây dựng một Tương Lai Xanh cho tất cả mọi người.
Thương mến,
Bảo Châu 4A8 – 10/2025