LÊ HOÀNG MỘC THẢO
Câu chuyện chia sẻ
Chúng ta và muôn loài đều được sinh ra từ đất mẹ. Nhưng với sự ảnh hưởng của xã hội hiện đại, nền công nghiệp phát triển, vì những lợi ích kinh tế trước mắt mà chúng ta vô tâm tàn phá thiên nhiên, đốt rừng chặt cây để thay vào đó là các khu công nghiệp, các tòa nhà cao ốc sừng sững.... mà không biết rằng: Đất mẹ cũng biết đau, từng cơn đau kéo dài ngấm dần sâu vào lòng đất. Đất mẹ đã nhiều lần lên tiếng bằng những cơn bão, lũ và có lẽ đỉnh điểm là hàng loạt các thiên tai năm 2025. Nay thế hệ trẻ chúng em, hiểu được sự biết ơn từ đất mẹ nuôi dưỡng, không cầm được nước mắt trước nỗi đau của mẹ, chúng em xin gửi đến thông điệp xây dựng tương lai xanh bằng việc trồng cây gây rừng, hạn chế sử dụng rác thải nhựa.... để góp phần khôi phục và vun bồi lại sự sống cho đất mẹ.