Lê Huy Đạt
Câu chuyện chia sẻ
Nhóm môi trường xanh Đại Lãnh đã duy trì hoạt động suốt bốn năm qua 5 giờ chủ nhật hàng tuần tại bãi biển Đại Lãnh. Trong đó có em, một cậu bé 7 tuổi đã tham gia từ khi là một cậu bé lớp 1.
Mỗi sáng chúng em - những cô cậu học sinh nhỏ bé, mỗi dấu chân đi qua phía sau là bãi cát trắng mịn màng không một cọng rác bởi những bàn tay bé nhỏ của tụi cháu đã lượm sạch.
Cháu ước Trái đất năm 2050 là một trái đất thật xanh, con người sống hoà thuận với thiên nhiên. Con người sử dụng năng lượng sạch, nhà nhà đều rợp bóng cây. Trẻ em được nô đùa với những tiếng cười sảng khoái. Em ước mỗi trường, mỗi xã đều có nhóm môi trường như chúng em để cùng lan toả hành động đẹp cùng chung tay bảo vệ môi trường.
Em và nhóm đã hành động, hy vọng mọi người cũng sẽ chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái đất. Vì Trái đất chính là sự sống là ngôi nhà chung của chúng ta. Em hứa sẽ cùng các anh chị và các bạn trong nhóm sẽ mãi duy trì hoạt động ý nghĩa này.