Lê Kim Ngân
Câu chuyện chia sẻ
Chào các bạn,tớ là Kim Ngân đến từ năm 2050.Năm đó,Trái Đất mình thân thiện với môi trường lắm.Các bạn hãy cùng nghe tớ kể về năm 2050 nhé.
Vào năm 2050,sẽ có các nhà máy tái chế chai nhựa.Nếu các cậu có trai nhựa không cần dùng nữa,hãy mang tới đó,chỉ sau 1 tuần,các cậu sẽ nhận lại được những sản phẩm đồ gia dụng,handmade bằng nhựa siêu xinh và tiện ích.Các bạn sẽ có những món đồ sẽ không bao giờ hỏng,và cực kì thân thiện với môi trường.
Vào năm 2050, thuốc lá sẽ bị cấm vì những tác hại nghiêm trọng mà nó gây ra cho con người và môi trường.Thuốc lá là những nguyên nhân gây ra những bệnh nguy hiểm như ung thư phổi,tim mạch và làm suy giảm sức khoẻ của hàng triệu người.Bên cạnh đó, thuốc lá còn làm ô nhiễm môi trường: khói thuốc gây hại cho không khí, tàn thuốc và đầu lọc khó phân hủy gây hại cho đất và nước, thậm chí có thể gây cháy rừng.Vậy nên vào năm 2050,thuốc lá sẽ bị cấm hoàn toàn,kể cả thuốc lá điện tử vì nó còn có nhiều chất độc hai hơn thuốc lá thường.Vào năm 2050,ai mà hút thuốc lá sẽ bị phạt rất nặng,thậm chí có thể vào tù.Vậy nên đừng hút thuốc nhé,nó gây hại cho chính người hút,mọi người xung quang và cả môi trường nữa.
Vào năm 2050,trồng cây là một việc vô cùng quan trọng.Vì sao ư?Vì trồng cây mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho con người và môi trường. Cây xanh hấp thụ khí cacbonic, thải ra oxygen, giúp không khí trong lành hơn. Rễ cây giữ đất, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt. Bóng mát từ cây làm giảm nhiệt độ,khiến mọi người được che nắng dưới bóng cây to,điều đó dễ chịu hơn rất nhiều.Vào năm này,mọi người ai cũng đã có dấu ấn của mình trên ít nhất 1 cái cây,vì ai cũng đã trồng ít nhất một cái cây,vô cùng xanh và tươi tốt.
Các bạn thấy đó,vào năm 2050,ai cũng đã có ý thức bảo vệ môi trường.Thật tốt phải không?Các bạn cũng hãy chung tay bảo vệ môi trường để có một Trái Đất xanh nhé.Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.