LÊ LINH ĐAN
Câu chuyện chia sẻ
Họ và tên: Lê Linh Đan
Ngày sinh: 06/06/2013
Dân tộc: Kinh
Lớp: 7A3
Địa chỉ: Trường THCS Long An, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Em đến từ Long Thành nơi vừa có sân bay quốc tế, Bức tranh của em muốn kể về cảnh sân bay sử dụng năng lượng tia vũ trụ tái tạo trong tương lai 2050!
sân bay sử dụng năng lượng tia vũ trụ xanh, lấy năng lượng từ 1 khối cầu bắt tia vũ trụ, khối cầu sẻ thu thập các hạt vũ trụ thành một tia năng lượng và những tia này sẽ di chuyển từ khối cầu sang các trụ sạc máy bay, những trụ này tự động chuyển hóa tia vũ trụ thành năng lượng điện tái tạo, nó có máy cảm biến kiểm tra pin nếu máy bay nào đã cạn pin sẽ được sạc đầy bằng sóng điện từ và chuẩn bị cho chuyến bay sau và khi máy bay cất cánh không thải ra năng lượng độc hại hay tiếng ồn.
Ý tưởng khiến em vẽ bức tranh này là vì em nhận thấy một sân hiện nay rất gây ô nhiễm môi trường do khí thải từ máy bay, hoạt động xây dựng, tiếng ồn, và chất thải rắn với số lượng cực lớn, chính vì thế ý tưởng về một sân bay sử dụng năng lượng sạch đã ra đời. Em hy vọng trong tương lai các bạn nhỏ sẽ tạo ra một cuộc cách mạng mới trong nghành năng lượng xanh hướng đến một Việt Nam xanh, sạch và hiện đại nhất trong tương lai 2050.
Em xin cảm ơn tập đoàn Vingroup cùng bộ giáo dục và đào tạo đã tạo sân chơi cho chúng em thể hiện ước mơ của mình.