Lê Minh Châu
Câu chuyện chia sẻ
Tôi từng đọc câu chuyện: Chiếc bánh rong biển cuối cùng. Câu chuyện kể về Hải nhân và Mộc nhân. Mộc nhân sống ở trên cây chuyên chế tạo các đồ dùng, và họ không ngừng chế tạo. Họ chế tạo nhiều đến nỗi trên cây không còn chỗ chứa đồ của họ và họ bắt đầu ném đồ xuống đất rồi đồ dưới đất cũng chật cứng, họ tiếp tục ném đồ xuống biển và cứ tiếp tục ném đồ. Trong khi đó Hải nhân sống ở dưới đáy biển sâu, họ thích xây nhà bằng vỏ sò, bơi lội cùng đàn cá và nướng bánh rong biển. Bỗng một ngày trên mặt biển bắt đầu xuất hiện những cái bóng trông như chú cá ngựa, cá voi. Rồi đến một ngày đáy biển âm u không còn một tia sáng. Hải nhân thấy mình không thể sống được dưới đáy biển nữa, sau khi ăn xong chiếc bánh rong biển cuối cùng thì họ đành rời biển cả với một trái tim trĩu nặng.Khi lên bờ Hải nhân trông thấy đủ loại hình hài sống trên cây, họ cất tiếng chào hỏi xin được ở đây, nhưng Mộc nhân không đồng ý. Một Mộc nhân nhỏ tuổi bước lên và nói nếu chúng ta ngừng chế tạo đồ thì biết đâu có chỗ cho họ ở. Các Mộc nhân khác cau mày, chế tạo là việc làm của chúng ta. Một Hải nhân nhặt một chiếc chậu cũ và bảo chúng ta có thể biến cái chậu này thành một chiếc đĩa đựng bánh vô cùng xinh xắn. Mộc nhân nhìn thấy đống đồ và cất tiếng đồng thanh chúng ta có thể biến những thứ này thành đồ mới. Cứ như vậy đồ cũ dần biến thành thứ đồ mới toanh và mặt đất và biển bắt đầu xanh và sạch. Cuối cùng thì Hải nhân có thể trở về ngôi nhà dưới đáy biển của mình. Mộc nhân và Hải nhân trở thành bạn bè thân thiết. Hải nhân còn chỉ cho Mộc nhân xem cảnh trời tuyệt mỹ,...và gửi tặng nhau công thức làm bánh. Bạn biết không mỗi chúng ta đều có thể giúp Mộc nhân và Hải nhân sống vui vẻ và hạnh phúc bằng cách: Hạn chế sử dụng đồ nhựa, mua sắm một cách khoa học và tái chế, vệ sinh dọn dẹp, chăm sóc và bảo vệ hành tinh này, tiết kiệm nước, trồng thật nhiều cây xanh. Và không ngừng học hỏi vì tri thức là sức mạnh bạn nhé!