Lê Ngọc An Thảo
Câu chuyện chia sẻ
Trái Đất của chúng ta vốn dĩ là một hành tinh có những hàng cây xanh mướt, vô vàn rừng nhiệt đới, những loài vật chung sống vui vẻ cùng nhau, những đại dương sâu thẳm chứa đầy những điều bao la, kì thú, quả là một hành tinh rất xinh đẹp đúng không nào. Nhưng bây giờ, năm 2026, thời điểm mà Trái Đất ô nhiễm hơn bao giờ hết, những loài vật bị săn bắn đến tuyệt chủng, những khu rừng bị đốt cháy, những hàng cây xanh mướt bị chặt phá tàn bào và những đại dương bao la kì thú nay đã chứa đầy rác thải. Nếu như bây giờ mới là năm 2026 mà Trái Đất của chúng ta đã ô nhiễm như này, vậy thử nghĩ đến năm 2050 đi, Trái Đất còn có thể trở nên ô nhiễm đến mức nào nếu không có sự chung tay bảo vệ môi trường? Con người lúc đó sẽ ra sao khi sống trong một Trái Đất ô nhiễm? Liệu con người chúng ta có thể sống khi không có cây xanh, thứ cho con người oxy để sống, thứ từng là một lá phổi xanh của Trái Đất không? Nếu không thì tại sao chúng ta lại hủy hoại môi trường, những thứ quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta? Tại sao chúng ta không nghĩ đến việc sửa lại lỗi của mình đã gây ra? Nếu chúng ta thực hiện thì có thể môi trường sẽ không được sạch sẽ như ban đầu, nhưng chắc nhắn mỗi cá nhân chúng ta đã góp phần chung tay bảo vệ môi trường, và nếu ai cũng nghĩ như vậy thì Trái Đất của chúng ta sẽ đỡ ô nhiễm hơn rất nhiều. Chúng ta không cần làm việc gì quá lớn, chỉ là những việc đơn giản thường ngày như vứt rác đúng nơi quy định, trồng cây để xây dựng lại lá phổi xanh của Trái Đất, không săn bắn động vật.. Chỉ những việc nhỏ như thế cũng đã góp phần lớn cho một Trái Đất xanh. Hãy cùng nhau bảo vệ môi trường nhé!