Lê ngọc bảo trâm
Câu chuyện chia sẻ
Bài viết cảm hứng từ:
“Từ một cây đến hòn núi – hành trình vẽ nên ước mơ xanh”
Trước khi bắt đầu vẽ bức tranh này , ý tưởng ban đầu của tôi là muốn cả thế giới chung tay cùng nhau góp phần làm trái đất trở nên xanh hơn và làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Lúc đấy, trong đầu tôi chỉ có một câu thầm lặng: “Làm sao để vẽ ra được 1 bức tranh mang được đầy đủ ý nghĩa?”. Và ngay lúc đó, 1 câu nói hiện ra trong đầu tôi “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” vang lên nhịp nhàng, như nhịp tim, như lời nhắc nhở không thôi.
Tôi bắt đầu vẽ phác thảo thử ý tưởng đó. Ban đầu tôi định sẽ vẽ một ngôi trường ,một tấm pin năng lượng mặt trời , tubin và một nhóm người trồng cây. Nhưng rồi tôi đã phải từ bỏ. Nhưng rồi, chị tôi đã bảo tô rằng “ Không làm được theo cách này thì hãy thử xoay ngang, xoay ngược nó và hãy thử làm theo 1 ý tưởng mới đi.”. Và tôi đã thử, tôi nghĩa nên thử vẽ một trái đất xanh đi. Và đó là cách tôi đã có thể vẽ được nên 1 bức tranh trở nên có
Vì chủ đề là giáo dục xanh-năng lượng xanh-lối sống xanh nên tôi vẽ một trái đất và những bàn tay chụm lại mang ý đoàn kết. Sau đó, tôi đã vẽ những người xung quanh trái đất xanh. Một cậu bé đang đọc sách dưới gốc cây, Một cậu trai khác thì đang nhặt những chai nhựa để đem bỏ vào thùng rác. Thêm nữa là một cô bé đang trồng cây và một chị gái đang đạp xe tập thể dục. Cuối cùng là những tấm pin năng lượng mặt trời và turbin.
Vì vậy, tôi nghĩa rằng “Nếu mỗi người chỉ góp một hạt giống bé xíu, thì cả nhân loại sẽ cùng nhau dựng nên một rừng xanh bạt ngàn; bởi một cây đơn lẻ không thành non, ba cây chụm lại đã nên núi cao, và khi tất cả chúng ta nắm tay nhau, việc nhỏ sẽ hóa kỳ tích – Trái Đất sẽ thở bằng lá phổi mới của chính lòng chúng ta.”
*Cảm ơn tất cả mọi người *