Lê Ngọc Minh Châu
Câu chuyện chia sẻ
Họ và tên: Lê Ngọc Minh Châu
Lớp: 5/3
Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh
Bức tranh “Tương lai xanh” mở ra trước mắt em một thế giới hiện đại và đầy hi vọng. Năm 2050, con người sống trong một môi trường trong lành, tươi đẹp, nơi công nghệ và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa.
Trong bức tranh, những chú robot xuất hiện khắp nơi. Chúng không còn là những cỗ máy lạnh lùng, mà đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết của con người. Robot giúp con người làm việc, dọn dẹp, chăm sóc cây trồng và góp phần giữ cho cuộc sống tiện nghi hơn. Nhờ có chúng, con người có thêm thời gian nghỉ ngơi và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Điều đặc biệt là những hàng cây xanh cũng trở nên “thông minh”. Cây có thể tự lấy nước, tự chăm sóc bản thân nhờ công nghệ hiện đại. Nhờ vậy, thành phố lúc nào cũng tràn ngập màu xanh tươi mát. Đâu đâu cũng thấy công viên, vườn cây, mái nhà phủ đầy lá biếc – một thế giới bền vững và thân thiện với môi trường.
Bức tranh khiến em mơ về một tương lai mà công nghệ không làm mất đi thiên nhiên, mà ngược lại, giúp con người sống hòa hợp hơn với Trái Đất. Em tin rằng, nếu ngay từ hôm nay chúng ta biết yêu quý và bảo vệ môi trường, ước mơ về “tương lai xanh” ấy sẽ trở thành hiện thực.