Lê Ngọc San
Câu chuyện chia sẻ
Đây là một bức thư với sự mong muốn và khẩn cầu được gửi đến trái đất năm 2050 và tất cả mọi người với mong muốn thế giới sẽ ngày một tốt hơn, một trái đất với sự phát triển mạnh mẽ về các lĩnh vực như: công nghệ, khoa học, nghệ thuật, năng lượng tái tạo và cuối cùng là lĩnh vực AI. Không chỉ như vậy, bức thư này còn mong muốn trái đất vẫn sẽ được màu xanh và lấy lại màu xanh của bầu trời và áp dụng lối sống xanh. Bức thư này còn mang ý nghĩa rằng: \"Chỉ cần một người dân hay một nhóm nhỏ cộng đồng có ý thức có thể mang đến một bước ngoặc lớn hay một sự thay đổi lớn cho cả thế giới.\" Tôi tin rằng để tạo nên một trái đất tuyệt vời là không hề khó.