Lê Ngọc Thuỷ Trúc
Câu chuyện chia sẻ
Gửi tương lai xanh 2050!!!
Chào Thủy Trúc 2050! Trái Đất mãi mãi là bạn và cũng là môi trường sống của cậu. Năm 2050, khi ấy cậu cũng đã 35 tuổi rồi. Cậu đã đủ trưởng thành để nhận thức được trách nhiệm của mình đối với môi trường. Muốn giúp bạn mình luôn khỏe mạnh, xanh - sạch - đẹp và thân thiện hơn thì cậu phải quyết tâm để có những biện pháp thiết thực và hiệu quả nhất.
Và muốn làm được điều đó, không những cậu mà tất cả mọi người phải cùng chung tay góp sức ngay từ bây giờ!
Hiện tại, con ngồi đang ngồi trên ghế nhà trường, mình chỉ có thể thực hiện tốt nội quy mà nhà trường giảng dạy về môi trường như: hạn chế sử dụng nhựa, trồng nhiều cây xanh, bỏ rác đúng nơi quy định, dọn dẹp vệ sinh trường lớp… Các bạn ạ, chúng ta phải hiểu và ý thức môi trường xanh - sạch - đẹp là như thế nào. \"Chỉ có mình tự mình ý thức thì mới hiệu quả hơn là chờ mọi người tác động\". Chúng ta cũng cố gắng lan tỏa thông điệp này nhé!
Bên cạnh sự giáo dục của nhà trường, thì mình nghĩ mọi người chúng ta cần phải ưu tiên sử dụng những loại thiết bị tránh gây ô nhiễm môi trường như: điện năng lượng mặt trời, điện gió… chúng là của thiên nhiên, không bao giờ khan hiếm và rất tiết kiệm.
Chúng ta cần phải lan toả lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, không chặt cây phá rừng, hạn chế chất thải từ các khu công nghiệp, tích cực tham gia trồng cây xanh, bỏ rác đúng nơi quy định (nhất là ở các bờ biển), hạn chế sử dụng chai nhựa, túi ni-lon… Chỉ từ các hành động nhỏ, thói quen nhỏ và lối sống lành mạnh, tích cực của hiện tại mới có thể xây dựng một tương lai xanh 2050!!!
Bức tranh em vẽ nói lên những mong ước và hy vọng của em về một hành tinh xanh và cũng không kém phần hiện đại.
Thủy Trúc ơi, cố lên!! Cậu sẽ làm được thôi mà!!!