Lê Nguyễn An Khang
Câu chuyện chia sẻ
Dạo gần đây, tớ nghe nhiều người nói về “tương lai xanh” và cách con người đang cố gắng bảo vệ Trái Đất. Mỗi lần đi qua những con kênh nước đen hay thấy khói xe ngoài đường, tớ lại thấy buồn lắm và tự hỏi: “Nếu chúng ta không thay đổi, mai này mọi thứ sẽ ra sao?”. Thế là tớ quyết định viết bức thư này, gửi cho chính mình trong tương lai.
Tớ muốn tưởng tượng ra một Việt Nam xanh thật sự, nơi mà ai cũng yêu thiên nhiên, không còn rác thải, không còn khói bụi. Khi viết, tớ thấy như đang vẽ nên ước mơ của chính mình bằng những câu chữ. Hy vọng một ngày nào đó, khi đọc lại lá thư này, tớ của năm 2050 sẽ mỉm cười vì mọi điều ước của tớ đã trở thành sự thật.
Tớ mong rằng không chỉ riêng tớ, mà tất cả mọi người hôm nay đều sẽ cùng nhau bảo vệ môi trường. Dù chỉ là nhặt một chiếc lá rơi, trồng một cây xanh hay không xả rác bừa bãi, mỗi việc nhỏ thôi cũng góp phần làm Trái Đất đẹp hơn, sạch hơn và đáng sống hơn cho tất cả chúng ta.