Lê Nguyễn Hương Giang
Câu chuyện chia sẻ
Em xin giới thiệu về bức tranh của mình.
Ở phía bên trái, bức tranh thể hiện năm 2025 – thời điểm mà môi trường vẫn còn nhiều ô nhiễm. Khói bụi từ các nhà máy và xe cộ làm bầu trời trở nên xám xịt, con người phải sống trong không khí ngột ngạt, thiếu trong lành.
Phía bên phải là hình ảnh năm 2050 – tương lai mà em mong muốn. Khi con người ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường: xe điện được sử dụng thay cho xe xăng, cây xanh được trồng nhiều hơn và các ngôi nhà được sử dụng điện năng lượng mặt trời xuất hiện khắp nơi. Không khí trở nên trong lành, cuộc sống con người hạnh phúc hơn.
Ở giữa bức tranh, hình ảnh một cô gái đang suy nghĩ tượng trưng cho ước mơ và hy vọng của thế hệ trẻ hôm nay: mong muốn xây dựng một tương lai xanh, sạch, đẹp cho Trái Đất. Qua bức tranh này, thông điệp mà em muốn gửi gắm là: “Tương lai của Trái Đất nằm trong tay chúng ta. Hãy hành động từ hôm nay để bảo vệ môi trường mai sau\".