Lê Nguyễn Minh Thiện
Câu chuyện chia sẻ
Tên bức tranh: “CHUNG TAY VÌ TƯƠNG LAI”.
Bức tranh của em vẽ về ước mơ tương lai năm 2050. Em mong ước rằng nước mình và các nước bạn sẽ chung tay cùng nhau hành động bảo vệ ngôi nhà chung này.
Em tin rằng nền giáo dục (ở giữa bức tranh) là chìa khóa để mở ra cánh cửa sáng tạo và đổi mới. Thế hệ trẻ sẽ được học và hiểu được tầm quan trọng của môi trường và sẽ trở thành những công dân có ý thức và trách nhiệm với hành tinh của chúng ta.
Em cũng hy vọng rằng công nghệ (ở góc phải) sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Các ngôi nhà thông minh sẽ tận dụng năng lượng mặt trời, và gió để giúp tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động tiêu cực đến môi trường.
Và đặc biệt hơn nữa (ở góc trái tranh) là hình ảnh chú robot đa năng được chế tạo ra để chống lại hiểm họa. Chú robot ấy có thể hút hết những cơn bão lớn, những đám khói đen ô nhiễm, và rác thải ngoài đại dương. Robot cũng là hình ảnh của một chiến binh chống các tác nhân gây hại: virút, vi khuẩn,...
Cuối cùng là một em bé vui tươi làm bạn với cây xanh, có cả cầu vòng thể hiện niềm hi vọng vào cuộc sống xanh-sạch-đẹp.
Bức tranh này hi vọng truyền cảm hứng để mỗi chúng ta nhận ra rằng, việc bảo vệ trái đất không phải trách nhiệm của riêng ai, mà là sự chung tay vì một \"Hành tinh xanh\" tươi đẹp cho chính mình và các thế hệ mai sau.