Lê Nguyên Thảo
Câu chuyện chia sẻ
Lá thư này bản thân con viết bởi tất cả sự thắc mắc và chân thành với tương lai của ngôi nhà chung Trái Đất . Con luôn tự hỏi rằng với tình trạng ô nghiễm môi trường nghiêm trọng đó liệu Trái Đất còn có thể tồn tại hay không. Con luôn cảm thấy tự hào về những gì công nghệ đang và sẽ phát triển trong hiện tại và tương lai tuy nhiên liệu chúng ta đã đi quá xa. Bỏ lại người mẹ Trái Đất mà vốn chúng ta thuộc về chăng. Con không phán xét hay ý kiến gì chỉ tội con người chúng ta đã quên mất đây là ngôi nhà của không chỉ chúng ta mà là của động, thực vật nữa. Chúng ta chỉ là người đứng ra để trông coi thôi. Ngôi nhà chung này cẩn phát triển nhưng cũng cần cẩn bảo tồn. Và liệu rằng mọi người có thực sự cảm thấy việc chính bản thân mình đang không thoải mái với môi trường và không khí xung quanh mỗi ngày mà ta hít thở hay không.Vậy nên con muốn viết lá thư này và đưa lên cuộc thi GỬI TƯƠNG LAI XANH để muốn lan toả thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường. Hãy nhớ rằng mỗi rác thải và hành động gây ảnh hưởng tới thiên nhiên là một trong những hành động tự phá huỷ ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta hãy cùng cố gắng vì mục tiêu chung MỘT TƯƠNG LAI XANH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.