Lê Nguyễn Tố Quyên
Câu chuyện chia sẻ
Năm 2050, thế giới đã bước vào một kỷ nguyên xanh – sạch – đẹp, nơi con người và thiên nhiên cùng chung sống hài hòa. Không khí trong lành, bầu trời xanh trong với những đàn chim tung cánh, ánh mặt trời rực rỡ soi sáng một hành tinh đầy sức sống. Dưới biển, những chú cá, cá heo và sinh vật biển tự do bơi lội trong môi trường không còn rác thải nhựa. Các rạn san hô nhiều màu sắc hồi sinh, trở thành ngôi nhà trù phú của muôn loài. Con người không còn phải lo lắng về ô nhiễm, bởi đã có những người thợ lặn và robot thông minh chung tay gìn giữ đại dương. Những chiếc tàu và thiết bị hiện đại hoạt động không ngừng, thu gom rác thải, trả lại màu xanh tinh khiết cho biển cả. Trên cạn, công nghệ tiên tiến giúp con người sống tiện nghi nhưng vẫn thân thiện với môi trường. Mọi sinh hoạt đều hướng tới mục tiêu giảm thiểu rác thải, tái chế và bảo vệ hệ sinh thái. Không gian đô thị xanh mát, tràn ngập cây cối, chim chóc và nụ cười hạnh phúc của con người. “Vì một tương lai xanh sạch đẹp” không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành hành động cụ thể, thiết thực của từng cá nhân và cả cộng đồng. Từ việc làm nhỏ bé đến những sáng kiến lớn lao, tất cả đều góp phần tạo nên một hành tinh đáng sống. Tương lai xanh 2050 là giấc mơ chung và cũng là thành quả xứng đáng của sự nỗ lực hôm nay – một thế giới trong lành cho muôn thế hệ mai sau.