Lê phạm bảo hân
Câu chuyện chia sẻ
Gửi tương lai xanh 2050
Xin chào các thầy cô và các bạn, Em tên là Lê Phạm Bảo Hân học sinh lớp 4a3 trường tiểu học Vinschool Golden River. Em xin chia sẻ câu truyện gửi tương lai xanh 2050 của em qua bức tranh như sau. Bức tranh được chia làm 4 hình ảnh trên mỗi góc riêng biệt, mỗi hình ảnh tượng trưng cho một thông điệp, ý nghĩa em muốn nhắn gửi tới mọi người, 4 thông điệp cụ thể như sau:
Thứ nhất, cây xanh có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự sống và không khí trong lành nên việc duy trì chung tay trồng cây xanh là một điều rất quan trọng đối với chúng ta.
Thứ hai, để bảo vệ môi trường khỏi lượng khí thải từ các phương tiện giao thông như xe máy, ô tô ... trong tương lai mọi người nên chuyển sang đi bộ và đi những phương tiện không gây hại môi trường như đi xe đạp. Điều này giúp cho mọi người vừa có sức khoẻ tốt vừa giúp bảo vệ môi trường.
Thứ ba, trong tương lai khu vực công cộng sẽ không còn rác vì đã được dọn dẹp, thu gom sạch sẽ. Với hành động đẹp này sẽ tăng ý thức của mọi người hơn về việc không xả rác bừa bãi.
Và điều cuối cùng bạn nhỏ tương lai có trí óc rất sáng tạo, các bạn dùng các đồ vật bị bỏ đi để chế tác nên những món đồ rất quen thuộc trong cuộc sống như dùng chai nhựa chế tạo thành hộp bút, xe ô tô. Dùng các chai thuỷ tinh làm bình cắm hoa và dùng ly giấy tạo nên món đồ chơi vui nhộn.
Hình ảnh năm 2050 với màu xanh lá cây ở giữa tượng trưng cho sự kết nối và là hi vọng tương lai cho 4 thông điệp lại với nhau: \"Chúng ta hãy bắt đầu từng hành động nhỏ để chung tay tạo nên tương lai to\".
Em xin cám ơn thầy cô và các bạn đã xem tranh và lắng nghe sự chia sẻ thông điệp từ em.