Lê Phan Hải Anh
Câu chuyện chia sẻ
GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050
Em tên là Lê Phan Hải Anh; Học sinh lớp 5A6, Trường Tiểu học Long Biên
Thực hiện phong trào thi đua vì tương lai xanh 2050. Em mong muốn gửi đến tương lai xanh 2050 một ước mơ tất cả mọi trẻ em trên toàn thế giới cũng như đất nước Việt Nam mình đều được sống trong, môi trường hòa bình, có nhiều cây xanh, không khí trong lành, khi bị ô nhiễm môi trường, bụi mịn. E mong ước đến năm 2050 chúng ta sẽ biến điều ước này thành hiện thực.
Chúng ta được sống trong hòa bình, không khí trong lành, xanh mát, dịu dàng, cây cối được trồng bao phủ khắp nơi. Trường học ngày một tươi đẹp hơn, trường học là nơi dạy chúng ta kiến thức, văn hóa, kỹ năng sống, nơi đào tạo ra bao nhiêu cử nhân tương lai của đất nước; là nơi dạy chúng ta nhân cách sống, phải biết yêu thương nhau, đùm bọc giúp đỡ mọi người, biết yêu thiên nhiên, biết chăm sóc và giữ gìn cây xanh, bảo vệ cây xanh vì đây là nguồn sống của con người.
Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời đại công nghệ 4.0, thời đại kỷ nguyên số như hiện nay đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng không khí, môi trường không khí do chất thải của các nhà máy, khu công nghiệp, khí thải của các loại xe, …. Vì vậy chúng ta cần chung tay giảm thải chất lượng không khí không an toàn ra môi trường bằng cách trồng và bảo vệ thật nhiều cây xanh như ở công viên, trường học, khu đô thị,…
Cuộc sống có nhiều cây xanh sẽ giúp con người và mọi vật sống xung quanh đều phát triển khỏe mạnh, không khí trong lành, xanh mát, cuộc sống của mọi người trở nên vui tươi, lành mạnh, an toàn hơn.
Con Lê Phan Hải Anh