Lê Phương Mỹ Doanh
Câu chuyện chia sẻ
Em tên là Lê Phương Mỹ Doanh, học sinh lớp Ba/5, trường Tiểu học Tân Thới.
Bức tranh của em tham gia cuộc thi \"Gửi tương lai xanh năm 2050\" thể hiện ước mơ về một ngôi trường luôn được bảo vệ khỏi mọi thiên tai. Em đặt tên cho bức vẽ là \"Tân Thới –Nơi đầy ánh nắng và điều tốt đẹp\".
Mọi người có thể thấy ngôi trường Tân Thới của em thật tươi sáng, các bạn nhỏ tung tăng đến lớp trong niềm vui. Đây chính là hình ảnh mà em mong muốn nhìn thấy trong tương lai, dù cho thiên tai có diễn biến khó lường.
Em đã xem ti vi và thấy cảnh ngập lụt nặng nề ở nhiều nơi, thậm chí gần đây cả Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị ảnh hưởng. Khi ấy, các bạn nhỏ không thể đến trường, sách vở bị hỏng, cuộc sống bị đảo lộn. Thành phố của chúng ta còn được dự đoán sẽ bị nước biển dâng thêm mỗi năm. Em cảm thấy rất buồn.
Chính vì thế, ước mơ lớn nhất của em trong bức tranh này là đến năm 2050, trường học của chúng em sẽ kiên cố và không bao giờ bị ngập lụt hay thiên tai tác động. Trường luôn là nơi an toàn nhất, để tất cả chúng em được vui vẻ, thoải mái đến lớp mỗi ngày, được học tập không lo lắng.
Để ước mơ này thành hiện thực, em muốn nhắn nhủ đến tất cả mọi người – từ các bạn nhỏ đến người lớn – hãy cùng nhau chung tay giữ gìn môi trường và thiên nhiên. Chỉ khi chúng ta sống có ý thức với Trái Đất, thiên tai mới giảm bớt. Em tin rằng, một tương lai mà trường học luôn an toàn sẽ giúp cho tri thức của chúng em được vững vàng.