Lê Phương Thảo
Câu chuyện chia sẻ
Năm 2050, thành phố nơi chúng em sống đã trở nên thật trong lành và sạch đẹp. Trên khắp các con đường, mọi người đều có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác, và trồng nhiều cây xanh.
Buổi sáng, ba bạn nhỏ cùng nhau dọn dẹp công viên. Bạn thì quét lá rụng, bạn thì bỏ rác vào thùng, bạn khác nhặt chai nhựa để tái chế. Ai cũng vui vì biết rằng mình đang làm một việc nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn — giúp Trái Đất khỏe mạnh và tươi đẹp hơn. 🌳
Phía xa là những tòa nhà cao tầng phủ đầy cây xanh, năng lượng mặt trời được sử dụng khắp nơi. Không khí trong lành, chim bay rợp trời, và mọi người đều mỉm cười trong hạnh phúc.