Lê Thanh Hà
Câu chuyện chia sẻ
đây là bức tranh gửi tương lai năm 2050, trong bức tranh tôi đã thể hiện rằng 2050 có thể là một thế giới công nghệ tiên tiến hiện đại. những toà nhà cao tầng và vô vàng cây xanh.hiện đại tới mức có cả những thiết bị như balo phản lực, dày phản lực, tàu bay có robot là người lái, tất cả đều lấy năng lược từ carbon diexide và nước BIỂN.ta còn vận dụng kĩ năng biến nước biển thành nưuosc ngọt để sự dụng nữa. mọi người đều có thể tự do thể hiện cá tính của mình ở đây, không lo bị phán xét miệt thị, các bạn có để ý không? cô gái đeo balo phản lực có mái tóc màu xanh dương mặc bộ đồ có tông là nhưng màu thường để chỉ cho phái nam, còn cậu trai có mái tóc vàng dài thướt tha lại mặt bộ đồ có màu tím, hồng, những màu chỉ phái nữ. tại sai chúng ta lại phải đi theo tư tưởng số đông? họ mới là nhưng người ích kỉ, luôn đặt điều rằng ví dụ như con gái phải mặc váy cầm kim thêu, cọ vẽ, phải có sở thích thuỳ mị, nhảy, ca hát,đàn. còn nam thì phải theo những tiêu chí đặt sẵn. em muốn mọi ngừoi đều được TÔN TRỌNG dẫu cá tính của họ có như nào nữa vì em cũng đã chán ngấy việc bị kì thị vì không giống cái thứ họ gọi là nên có ở một đứa\" con gái\" và thích anime. em muốn ở thế giới tương lai 2050 này, các vấn đề có tác động xấu đến môi trường đều sẽ được khắc phục sớm thay vì chỉ có mấy người ngồi trước màng hình múa mõm chờ view vì sự tuyên truyền dối trá của mình, các bạn để ý không? thời tiết dạo này thay đổi thất thường, là do biến đổi khí hậu gây ra. còn một việc khác, rằng các bạn nên giúp một đúng người để họ nổi tiếng, và chúng ta có thể đã chọn đúng người, đó là mr.beast và nhiều gương mặt tiêu biểu khác, tại vì sao tôi laij nói vậy? vì mr.beast đã cứu 1000 con vật, trồng gần 25tr cây xanh, vứt 34tr pound rác thải ra khỏi đại dương.... quay lại chủ đề chính là bức tranh này. kết luận rằng tôi mong, 2050 sẽ là một năm tràng đầy sắc xanh, sắc xanh của biển, noi mà các loài cá gọi là nhà, sạch sẽ, không vi nhựa,an toàn, sắc xanh của rừng, nơi các loài động vậy gọi là nhà, không còn vấn nạn đốt rừng, chặt cây nữa. nơi mà tất cả đều hạnh phúc, em muốn bản thân mình hạnh phúc hơn bây giờ, em muốn được tôn trọng hơn, đây sẽ là nơi con ngưuofi đều tràn ngập sắc xanh trong tâm hồn, các vinser, các con người đều được sống trong không khí sạch, môi trường không có vi nhựa. XANH-SẠCH-SÀNH-XANH! XANH-SẠCH-SÀNH-XANH! XANH-SẠCH-SÀNH-XANH! (điều gì quan trọng mình nhắc lại 3 lần nha! cảm ơn mội ngừoi vì đã đọc đến đây! mong mọi người sẽ ủng hộ em ạ! ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧)