LÊ THẢO AN
Câu chuyện chia sẻ
Năm 2025, tại một ngôi làng nhỏ ven sông Mekong, cô bé Linh, 12 tuổi, tìm thấy một chiếc hộp kim loại cũ kỹ bị vùi trong đất khi đang giúp bà trồng cây. Chiếc hộp khắc dòng chữ: Gửi Tương Lai Xanh 2050. Tò mò, Linh mở ra, bên trong là một cuốn sổ tay và một hạt giống lạ lùng, lấp lánh như ngọc trai. Cuốn sổ ghi những dòng chữ nguệch ngoạc của một người tự xưng là “Kẻ Gieo Hạt”, kể về giấc mơ một thế giới không còn khói bụi, nơi rừng xanh phủ khắp và con người sống hòa hợp với thiên nhiên. Linh đọc say mê. Tác giả cuốn sổ, một nhà khoa học trẻ từ năm 2020, đã viết rằng họ cùng nhóm bạn đã phát minh ra một loại hạt giống đặc biệt, có thể hấp thụ carbon dioxide gấp trăm lần cây thường, đồng thời làm sạch đất và nước. Nhưng dự án bị dừng lại vì thiếu kinh phí và niềm tin. Họ chôn hạt giống này, hy vọng một ngày ai đó sẽ tiếp tục giấc mơ. Cuốn sổ kết thúc bằng lời nhắn: Nếu bạn đọc được, hãy gieo hạt này. Tương lai xanh nằm trong tay bạn. Linh mang câu chuyện kể cho bà. Bà mỉm cười, bảo: “Cháu có thấy sông Mekong ngày càng cạn không? Đất đai cũng mệt mỏi rồi. Nếu hạt giống này thật, cháu sẽ là người thay đổi.” Linh quyết định hành động. Cô bé mang hạt giống đến trường, chia sẻ với bạn bè và thầy cô. Một nhóm học sinh nhỏ tuổi bắt đầu dự án “Tương Lai Xanh”. Họ gieo hạt giống trong sân trường, chăm sóc cẩn thận. Chỉ sau vài tháng, cây mọc lên, cao lớn, tán lá xanh mướt, không khí quanh trường trong lành hơn hẳn. Tin tức lan tỏa, các nhà khoa học từ khắp nơi đến kiểm tra và kinh ngạc: cây hấp thụ carbon nhanh hơn mọi kỳ vọng. Năm 2030, dự án của Linh được chính phủ hỗ trợ. Hạt giống được nhân rộng, trồng khắp các thành phố ô nhiễm và vùng đất cằn cỗi. Những cánh rừng mới mọc lên, sông hồ dần sạch lại. Linh, giờ là một cô gái 17 tuổi, trở thành biểu tượng của phong trào “Gửi Tương Lai Xanh”. Cô đi khắp thế giới, thuyết phục các quốc gia hợp tác, chia sẻ công nghệ hạt giống, và khuyến khích giới trẻ hành động vì môi trường.
Đến năm 2050, Trái Đất đã thay đổi. Những thành phố từng ngập trong khói bụi giờ rợp bóng cây xanh. Các nhà máy sử dụng năng lượng tái tạo, xe hơi chạy bằng điện mặt trời. Linh, giờ là một nhà khoa học, đứng trước một cánh rừng do chính mình khởi đầu, cầm cuốn sổ cũ năm xưa. Cô viết thêm vào đó: Cảm ơn Kẻ Gieo Hạt. Chúng tôi đã làm được. Tương lai xanh không còn là giấc mơ. Cô chôn cuốn sổ lại dưới gốc cây lớn nhất, kèm một hạt giống mới, với dòng chữ: Gửi Tương Lai Xanh 2100. Linh mỉm cười, biết rằng hành trình vẫn chưa dừng lại.