Lê Thảo Linh
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em thể hiện hai thế giới: một bên là môi trường bị ô nhiễm, và bên kia là thế giới xanh – nơi con người và thiên nhiên sống hòa hợp. Ở góc trái, em vẽ cảnh dòng sông đầy rác, chai nhựa và túi nilon. Có người đang cố gắng vớt rác để làm sạch nước. Đó là lời nhắc nhở rằng nước rất quan trọng cho sự sống, nên chúng ta cần bảo vệ và giữ cho nước luôn trong lành.
Ở phần giữa, em vẽ những ống khói lớn đang xả khói đen, tượng trưng cho nhà máy gây ô nhiễm không khí. Gần đó là người đang chặt cây, khiến rừng bị tàn phá. Những việc này làm cho Trái Đất nóng lên và nhiều loài vật mất đi nơi ở. Ở góc dưới bên phải, em vẽ những chú thỏ đang sợ hãi vì có người săn bắn, thể hiện nỗi buồn của thiên nhiên khi con người không biết yêu quý muôn loài.
Phía trên cùng của bức tranh, em vẽ túi vải thay cho túi nilon – một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn để giảm rác thải nhựa. Bên cạnh là cô bé đứng dưới nắng, miệng nói lời kêu gọi: “Hãy bảo vệ môi trường, giữ cho Trái Đất luôn xanh và sạch!”.
Qua bức tranh, em muốn gửi thông điệp rằng: nếu mỗi người đều biết yêu thiên nhiên, tiết kiệm nước, không xả rác bừa bãi, trồng thêm cây xanh và bảo vệ động vật, thì đến năm 2050, chúng ta sẽ có một Trái Đất tươi đẹp, trong lành và đầy sự sống.