Lê Thị Kim Ngọc
Câu chuyện chia sẻ
Hành Động Nhỏ, Ước Mơ Lớn
Chào các bạn! Mình là Lê Thị Kim Ngọc, học sinh lớp 5. Mình tham gia nhiệt tình vào cuộc thi \"Gửi Tương Lai Xanh 2050\" vì mình tin: hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên tương lai tươi đẹp.
Mình đã cùng các bạn trong \"Câu lạc bộ Hạt mầm Xanh\" thực hành phân loại rác, trồng cây xanh và tuyên truyền về năng lượng sạch. Mình cùng mẹ trồng rau, tái chế đồ nhựa và dùng bóng đèn tiết kiệm điện.
Mình mơ ước năm 2050, Trái Đất không còn khói bụi, mọi phương tiện chạy bằng điện và nhà cửa được phủ đầy màu xanh, dùng pin mặt trời và quạt gió.
Những việc làm này là hạt giống mình gieo, góp phần nhỏ bé cho một tương lai khỏe mạnh và hạnh phúc.