Lê Thị Ngọc Mai,Trần Nguyễn Phương Vy
Câu chuyện chia sẻ
Kính chào Quý thầy cô và Ban giám khảo cuộc thi \"Gửi Tương Lai Xanh 2025\". Chúng con là Ngọc Mai,Phương Vy hiện đang học lớp 6A2 trường TH, THCS & THPT Vinschool Star City. Chúng con xin gửi đến Quý thầy cô và Ban giám khảo một bức tranh mang tên “Gửi Tương Lai Xanh 2050”.
Đây là bức tranh em tự tay vẽ với mong muốn gửi gắm thông điệp về việc bảo vệ môi trường. Khi vẽ bức tranh này, em đã chia ra làm hai phần rõ rệt. Ở phía bên trái là cảnh tượng ô nhiễm: những ống khói nhà máy xả ra làn khói đen đặc, con sông chảy qua thì đục ngầu, đầy chất thải, xung quanh cây cối héo úa và không còn sự sống. Em cố tình vẽ cảnh đó để cho thấy môi trường bị tàn phá trông buồn và đáng sợ như thế nào. Ngược lại, ở phía bên phải bức tranh, em lại vẽ một khung cảnh hoàn toàn khác. Đó là bầu trời trong xanh với cầu vồng rực rỡ, chim chóc bay lượn, hoa sen nở thắm và những hàng tre xanh mát. Có những người đang đạp xe vui vẻ, khuôn mặt rạng rỡ, khỏe mạnh. Tất cả đều gợi nên một cuộc sống trong lành, hạnh phúc. Ở giữa bức tranh, em vẽ một bàn tay nâng quả địa cầu kèm dòng chữ: “Hãy sống xanh từ hôm nay để trao tặng tương lai”. Đây chính là điều em muốn nhắn nhủ tới mọi người.
Qua bức tranh, em muốn nói rằng tương lai của Trái Đất nằm trong chính đôi tay chúng ta. Nếu con người tiếp tục phá hoại môi trường, cuộc sống sẽ bị đe dọa, thiên nhiên sẽ dần biến mất. Nhưng nếu mỗi người biết bảo vệ môi trường, sống xanh và yêu thiên nhiên, thế giới sẽ tươi đẹp và bình yên hơn. Vẽ bức tranh này, em cảm thấy rất vui vì có thể bày tỏ suy nghĩ của mình. Em mong rằng khi nhìn vào bức tranh, mọi người sẽ ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường để thế hệ mai sau được sống trong một hành tinh xanh sạch và hạnh phúc.