Lê Thị Quỳnh Anh
Câu chuyện chia sẻ
Cuộc thi Gửi tương lai xanh 2050
Phường Nguyệt Viên/2/10/2025
Xin chào! Em tên là Lê Thị Quỳnh Anh, học sinh lớp 7B trường Trung học cơ sở Long Anh , tỉnh Thanh Hóa.Đến với cuộc thi hôm nay , với chủ đề “ Gửi tương lai xanh 2050” .Em đã có ý tưởng và vẽ bức tranh với tên gọi: “ Những chiếc lá mang lại sự sống” .
Bức tranh được chia ra nhiều phần và điểm nhấn của bức tranh là hình ảnh của một cậu bé nằm ngửa,xung quanh được bao bọc bởi những chiếc lá khổng lồ. Trong vòng tay của thiên nhiên ấy, một màn hình máy tính xách tay công nghệ rực sáng thể hiện vai trò của công nghệ như một công cụ kết nối giữa con người và thiên nhiên . Hình ảnh hai bạn nhỏ đang tương tác cạnh máy tính cho ta thấy sự năng động của thế hệ trẻ trong tương lai sẽ làm chủ tri thức và sẵn sàng khám phá thế giới.Toả ra xung quanh bức tranh ta sẽ thấy được một nền y tế xanh tạo ra sự vững chắc cho cộng đồng, hình ảnh thiên nhiên và cộng đồng cùng bắt tay với nhau thể hiện và nhắc nhở ta về ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng . Không những xuất hiện nền công nghệ hiện đại như tua bin gió, những ngôi nhà được xây xen kẽ là những cái cây, tàu điện em còn vẽ lên sự phong phú của thế giới sinh vật xung quanh ta. Nhưng ở đâu đó vẫn còn xuất hiện một số vấn đề về môi trường.Một tương lai xanh hoàn hảo không khó quan trọng là ý thức cộng đồng, một tương lai xanh hoàn hảo phải là nơi tri thức và công nghệ phục vụ cho sự sống xanh, giúp con người gặt hái thành công mà không làm tổn hại tới trái đất.Vậy nên vì tương lai Xanh - Sạch - Đẹp hãy cùng nhau cố gắng !.