Lê Thu An
Câu chuyện chia sẻ
Bức thư trên là câu chuyện em muốn chia sẻ tới người bạn của mình - Trái Đất năm 2050. Qua đó, em muốn gửi gắm những trăn trở của mình về hiện tại, khi mà môi trường đang bị hủy hoại từng ngày. Nhưng trên tất cả, em muốn nhắn nhủ một điều rằng: Chỉ cần mỗi người biết bắt đầu từ những hành động nhỏ bé, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên sự thay đổi lớn. Mong rằng đến năm 2050, Trái Đất sẽ được hồi sinh và khoác lên mình chiếc áo xanh mới mẻ - xanh của niềm tin, của khát vọng, và cũng chính là những ước mơ nhỏ bé ngày hôm nay của em, ước mơ về một Trái Đất xanh - sạch - đẹp.