Lê Thuỳ Dung
Câu chuyện chia sẻ
Hãy yêu lấy hành tinh này - nơi từng chiếc lá, giọt nước và mầm cây đều cần được nâng niu. Qua hình ảnh đôi tay nâng mầm xanh, những bạn nhỏ trồng cây, tái chế rác thải và thiên nhiên hồi sinh, bức tranh nhắc nhở chúng ta rằng:Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên một Trái Đất lớn mạnh, xanh tươi vào năm 2050. Khi con người biết sống hài hòa với thiên nhiên, biết cho đi yêu thương và ý thức, thì tương lai của Trái Đất sẽ là một hành tinh trong lành - nơi con người, muôn loài và cây cỏ cùng chung nhịp thở của sự sống. Tương lai xanh 2050 - bắt đầu từ trái tim biết yêu và đôi tay biết hành động hôm nay.