Lê Thùy Linh
Câu chuyện chia sẻ
Họ và tên: Lê Thùy Linh
Ngày, tháng, năm sinh: 31/12/2017
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh_ Lớp:3/4_Phường Tân Sơn Nhì_Thành phố Hồ Chí Minh
BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ BỨC TRANH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Lời đầu tiên e xin kính chào ban giám khảo, các thầy cô giáo và toàn thể tất cả các bạn học sinh thân mến .
Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thùy Linh, học sinh lớp 3/4 trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh. Ngôi trường được mang tên của vị vua dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước.
Em xin phép được trình bày về bức tranh của mình với chủ đề “Bảo vệ môi trường”. Trong bức tranh này, em muốn gửi đến mọi người một thông điệp rất quan trọng “Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội”
Bức tranh của em được chia thành 4 phần:
Ở góc trên bên trái, em vẽ hình ảnh trồng cây xanh. Vì cây xanh giúp thanh lọc không khí, mang lại bóng mát và làm cho môi trường sống của chúng ta trong lành hơn.
Ở góc trên bên phải, em vẽ cảnh không được chặt cây xanh. Vì khi con người chặt phá rừng, đất đai sẽ bị xói mòn, nhiều loài động vật mất nơi sinh sống và khí hậu trở nên khắc nghiệt hơn.
Ở góc dưới bên trái, em vẽ hình ảnh nhà máy thải khói đen, tượng trưng cho ô nhiễm không khí. Tiện đây em muốn nhắc nhở mọi người rằng chúng ta cần giảm ô nhiễm, sử dụng năng lượng sạch để bảo vệ bầu không khí.
Cuối cùng, ở góc dưới bên phải, là hình ảnh tiết kiệm nước. Như chúng ta đã biết nước rất cần thiết trong cuộc sống, và nếu chúng ta không biết tiết kiệm, một ngày nào đó con người sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.
Ở giữa bức tranh, em vẽ hình Trái Đất – biểu tượng cho ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Nếu mỗi người đều có ý thức bảo vệ môi trường thì Trái Đất sẽ mãi xanh tươi và tràn đầy sự sống.
Em vẽ bức tranh này là muốn nhắn nhủ với mọi người “Hãy cùng nhau trồng nhiều cây xanh, tiết kiệm nước và nói không với ô nhiễm để Trái Đất luôn xanh – sạch – đẹp.”
Phần trình bày của em đến đây là hết. Em xin cảm ơn ban giám khảo, các thầy cô giáo và toàn thể các bạn đã lắng nghe!