Lê Trần Khánh Ly
Câu chuyện chia sẻ
Hôm nay, em xin giới thiệu bức tranh của mình với chủ đề “Gửi đến Tương lai xanh 2050\". Đây là bức tranh em vẽ để thể hiện ước mơ về một Trái Đất xanh, sạch và tươi đẹp hơn trong tương lai.
Trong bức tranh, em chia thành bốn phần nhỏ. Ở góc đầu tiên, em vẽ những thùng rác có màu khác nhau: rác nhựa, rác hữu cơ và rác tái chế. Em muốn nhắn nhủ rằng, nếu ai cũng biết phân loại rác đúng cách, môi trường sẽ sạch hơn và rác có thể được tái sử dụng.
Ở góc thứ hai, em vẽ hình ảnh tiết kiệm điện. Chúng ta hãy tắt đèn và quạt khi ra khỏi phòng. Điều đó cho thấy chỉ cần một chút ý thức nhỏ thôi, chúng ta có thể bảo vệ nguồn năng lượng quý giá.
Góc thứ ba là hình ảnh tiết kiệm nước. Em muốn mọi người hiểu rằng nước rất quan trọng cho sự sống.
Cuối cùng, ở phần trung tâm bức tranh là hình ảnh trồng nhiều cây xanh. Những hàng cây cao lớn, tươi tốt tượng trưng cho sự sống, cho hi vọng về một Trái Đất xanh hơn, trong lành hơn trong tương lai.
Qua bức tranh này, em mong rằng tất cả mọi người cùng chung tay hành động để năm 2050, Trái Đất của chúng ta thật xanh, thật đẹp và đầy yêu thương.