Lê Tuấn Kiệt
Câu chuyện chia sẻ
Bài viết này là lá thư em viết cho Trái Đất vào năm 2050. Khi viết, em tưởng tượng Trái Đất biết nói, biết kể chuyện với mọi người. Em muốn nhắc các bạn nhớ rằng Trái Đất từng bị rác thải và khói bụi làm đau, nhưng nếu chúng ta cùng nhau chăm sóc thì Trái Đất sẽ khỏe mạnh và xinh đẹp trở lại.Em viết thư giống như đang tâm sự với một người bạn. Em nghĩ Trái Đất cũng có cảm xúc, cũng buồn, cũng khóc khi con người xả rác, chặt cây. Em mong mọi người đọc thư sẽ yêu quý Trái Đất hơn, không vứt rác bừa bãi và cùng nhau trồng cây.Khi viết xong em thấy rất vui, vì em được kể hết suy nghĩ trong lòng. Em mong bài thi của em sẽ giúp nhiều bạn nhỏ hiểu rằng bảo vệ Trái Đất chính là bảo vệ ngôi nhà của chúng ta.