Lê Vân Hương
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh vẽ một thành phố hiện đại và trong lành. Hai bên đường là những hàng cây xanh rợp bóng, tô điểm cho không gian thêm mát mẻ. Những tòa nhà cao tầng đứng san sát nhau, cửa kính phản chiếu ánh nắng buổi sớm lấp lánh. Dưới lòng đường, người dân đi lại trật tự, ai nấy đều có vẻ bận rộn nhưng vui vẻ. Ở một góc phố, chiếc xe điện VinFast đang cắm sạc, còn tàu điện VinFast đỗ tại ga, sẵn sàng đưa đón hành khách. Tất cả tạo nên bức tranh về một đô thị văn minh, sạch đẹp, thân thiện với môi trường. Giữa trung tâm là bức tượng người khổng lồ bằng đá, từ đôi mắt chảy ra những dòng nước xanh trong cũng là nguồn năng lượng tinh khiết nuôi sống cả thành phố.
Linh, một cô bé thích khám phá, cùng chú robot nhỏ Doki đi dọc những bậc thang đá, ghi lại hình ảnh hồ nước và những tòa nhà phủ đầy dây leo.
Mọi thứ đều vận hành yên bình, tự nhiên như hơi thở. Con người không còn hủy hoại môi trường nữa, mà học cách tạo nên vẻ đẹp từ công nghệ xanh.
Linh mỉm cười nhìn mặt trời phản chiếu trên mặt hồ, khẽ nói:
“Đây mới là thế giới mà con người đáng sống.”