Lê Văn Quang Kiệt
Câu chuyện chia sẻ
Tôi là một học sinh nhỏ, ngồi dưới mái trường thân quen và viết bức thư bé xíu gửi đến Gen Z của năm 2050, những người chắc đang sống trong một hành tinh xanh tươi, đẹp đẽ. Tôi nghĩ đến một ngày mai trong lành, chúng ta hôm nay phải bắt đầu từ những việc rất giản dị. Ý tưởng của tôi là gom rác nhựa rồi đem đổi lấy cây xanh. Như vậy, những chai nhựa, túi nilon sẽ không còn bị vứt bỏ vô nghĩa nữa, mà biến thành tấm vé để đổi lấy một chậu cây nhỏ hay vài hạt giống. Cứ mỗi lần mang rác đến, ta lại có thêm một mầm xanh cho cuộc sống. Ngoài ra, tôi còn nghĩ đến sáng kiến biến rác nhựa thành đồ dùng hữu ích. Ví dụ, chai nhựa có thể cắt thành hộp bút, giỏ hoa hay hộp trồng cây mini. Nhờ vậy, chúng ta vừa tiết kiệm, vừa làm lớp học và ngôi nhà thêm đẹp. Tôi tin rằng nếu cách làm này lan rộng, môi trường sẽ sạch hơn, và trong lòng mọi người cũng thêm yêu thiên nhiên. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức và ban giám khảo đã tạo cơ hội để học sinh nhỏ bé như tôi được chia sẻ ước mơ xanh của mình.