Lê Việt Huy
Câu chuyện chia sẻ
Bài dự thi \"Gửi Tương Lai Xanh 2050\"
Ước mơ về một Trái Đất màu xanh của em
Con chào cô, chú ở năm 2050!
Con tên là Lê Việt Huy, năm nay 8 tuổi, đang học lớp 3A tại trường Tiểu học Cẩm Giang, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa. Hôm nay con muốn kể cho cô chú nghe về một ước mơ rất đặc biệt của con – đó là ước mơ về một Trái Đất thật xanh, thật đẹp và thật hạnh phúc vào năm 2050.
Con ước sau này sẽ không còn lũ lụt nữa: Vì trong thời gian vừa qua con đã chứng kiến rất nhiều cảnh lũ lụt do nước sông, suối dâng cao, tràn bờ vào nhà dân, hậu quả để lại của những cơn bão mạnh và mưa lớn kéo dài. Ở nơi con sinh sống có nhiều khu vực bị ngập lụt, cô lập, sạt lở đất nghiêm trọng. Nhiều xã bị chia cắt giao thông, trường học và nhà dân bị hư hỏng nặng. Có bạn bị mất người thân do lũ cuốn, nhìn thấy cảnh này mà con không kìm được nước mắt. Còn rất nhiều gia đình đã bị nước lũ cuốn trôi tất cả đồ đạc trong nhà, có bạn cũng không còn sách vở, quần áo để đi học nữa.
Con ước gì khi lớn lên, bầu trời lúc nào cũng xanh và trong, không còn khói bụi hay tiếng còi xe ồn ào. Các cô chú không còn phải đeo khẩu trang ra đường, vì không khí đã trở nên mát mẻ, sạch sẽ. Những con đường đầy cây xanh, hoa cỏ tươi tắn khoe sắc như tranh vẽ.
Con ước sông ngòi và biển cả không còn rác. Cá tung tăng bơi lội, rùa biển không bị ăn nhầm túi nilon, và các loài động vật quý hiếm được sống bình yên trong rừng.
Con ước ở đâu cũng có công viên xanh, khu vui chơi sạch đẹp, nơi người già tập thể dục, trẻ con vui chơi và ai cũng cười thật tươi. Con mơ những ngôi nhà thông minh sẽ dùng điện mặt trời, không xả khói đen, có mái xanh trồng rau sạch và cây hoa.
Con ước mọi người dùng xe điện, tàu bay chạy bằng năng lượng gió và mặt trời, không gây ô nhiễm. Rác thải sẽ được robot thu gom và tái chế thành bàn ghế, đồ chơi. Con còn mong sẽ có máy làm sạch không khí, máy làm tan mây để tránh mưa to gây lũ lụt và máy tạo mưa cho vùng khô hạn nữa ạ!
Con mong đất nước Việt Nam mình hòa bình, không có chiến tranh, không có thiên tai. Người dân ai cũng khỏe mạnh, yêu thương nhau và cùng bảo vệ môi trường. Con mơ mình sẽ là một kỹ sư công nghệ xanh – tạo ra những phát minh giúp con người sống hài hòa với thiên nhiên.
Con tin rằng, nếu ngay từ bây giờ mỗi người chúng ta sống xanh hơn một chút, nhặt một cọng rác, trồng một cái cây, tắt một bóng đèn khi không cần… thì tương lai màu xanh của năm 2050 sẽ trở thành sự thật.
Con cảm ơn cô chú đã lắng nghe ạ!
Kính gửi tương lai xanh 2050 – con yêu cô chú thật nhiều!