Lê Vũ Hoàng Phú
Câu chuyện chia sẻ
Nhóm em gồm các thành viên: Lê Vũ Hoàng Phù, Lê Thị Hồng Xuyến, Trần Nguyễn Minh Khôi là học sinh Trường Trung học Cơ Sở Quới Sơn. Bức tranh nói về việc bảo vệ môi trường và Trái Đất. Một bên là hình ảnh trồng cây, chăm sóc thiên nhiên, còn bên kia là phá rừng, chặt cây. Qua đó, bức tranh muốn nhắn nhủ mọi người rằng mỗi hành động của con người đều ảnh hưởng đến Trái Đất — nếu biết bảo vệ thì Trái Đất xanh tươi, còn nếu phá hoại thì môi trường sẽ bị hủy hoại.Tranh được chia thành hai nửa đối lập, nửa trên là một cô bé đang trồng cây non, xung quanh là màu xanh của cây cối và bầu trời trong lành. Đây là hình ảnh tượng trưng cho hành động tích cực, giúp Trái Đất xanh tươi, sạch đẹp hơn. Nửa dưới là một người đàn ông đang cưa cây, xung quanh là những gốc cây bị chặt trụi và đất đai khô cằn. Phần này thể hiện hậu quả của việc phá rừng, làm cho môi trường bị tàn phá, Trái Đất trở nên nóng bức và cằn cỗi. Chính giữa bức tranh là hình Trái Đất, chia làm hai màu – một bên xanh mát, bên kia đỏ khô – tượng trưng cho hai kết quả khác nhau tùy thuộc vào hành động của con người.Em vẽ bức tranh này vì muốn kêu gọi mọi người hãy bảo vệ môi trường, trồng nhiều cây xanh và ngừng chặt phá rừng. Em muốn cho thấy rằng chỉ cần mỗi người làm việc nhỏ như trồng một cây, giữ sạch môi trường, thì Trái Đất sẽ luôn tươi đẹp và đáng sống 🌱🌍. Hành động của em về việc bảo vệ môi trường và Trái Đất là em sẽ trồng nhiều cây xanh, không xả rác bừa bãi, tiết kiệm nước và điện, và tuyên truyền cho mọi người cùng bảo vệ môi trường. Em cũng sẽ giữ gìn sân trường, lớp học và nơi ở luôn sạch đẹp để góp phần làm cho Trái Đất xanh hơn 🌳. Bức tranh muốn gửi đến mọi người thông điệp hãy cùng nhau bảo vệ môi trường, trồng cây xanh và yêu quý Trái Đất 🌍. Nếu mỗi người đều có ý thức, Trái Đất sẽ mãi xanh tươi và là ngôi nhà bình yên của chúng ta 💚. “Hãy trồng cây, bảo vệ môi trường hôm nay để Trái Đất luôn xanh – sạch – đẹp cho ngày mai.” 🌱💧. Đây là những chia sẽ, mô tả về bức tranh của em, em xin cảm ơn vì đã nhìn thấy hình ảnh của em là đọc qua câu chuyện và lời chia sẽ này, em xin cảm ơn và trân trong kình chào!