Lê Vũ Nhật Minh
Câu chuyện chia sẻ
Lời bình cho bức tranh “Gửi tương lai xanh 2050\"
Trong bức tranh của em, có một cái cây to giữa thành phố. Xung quanh cây là các cô chú, anh chị và các bạn nhỏ đang cùng nhau trồng cây, chăm sóc hoa và dọn rác. Trên cành cây có nhiều loài chim, bướm đang tung bay. Xa xa là những tòa nhà cao tầng sáng bằng năng lượng mặt trời. Em vẽ bức tranh này vì em mơ ước tương lai của chúng ta sẽ luôn xanh - sạch - đẹp. Em mong mọi người đều biết yêu cây xanh, bảo vệ môi trường và dùng năng lượng xanh để không làm hại Trái Đất. Em tin rằng nếu ai cũng sống xanh, thành phố sẽ có nhiều cây, không khí sẽ trong lành, chim chóc sẽ quay về và con người sẽ khỏe mạnh, vui vẻ hơn. Là học sinh, em sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ như không xả rác, tưới cây, tiết kiệm điện và nhắc bạn bè cùng làm. Em hy vọng ước mơ xanh trong bức tranh này sẽ lan tỏa đến mọi người để cùng nhau xây dựng một tương lai thật tươi sáng cho hành tinh của chúng ta.