Lê Vũ Quỳnh Anh
Câu chuyện chia sẻ
Ngày hôm nay, khi ngồi nghĩ về tương lai em không thể không mơ về một tương lai xanh, nơi mà con người và thiên nhiên hòa hợp với nhau cùng với sự phát triển của khoa học , công nghệ hiện đại.
Năm 2050, em mong ước rằng Trái đất của chúng ta sẽ trở thành một hành tinh xanh. Các thành phố, trường học được bao phủ bởi cây xanh.giao thông công cộng sẽ được phát triển mạnh mẽ hơn với các phương tiện sử dụng năng lượng táo tạo như điện, hydro, xe có thể chạy bằng năng lượng mặt trời. Khi đó, con người chúng ta sẽ được sống trong bầu không khí trong lành,giảm được tiếng ồn, giảm bớt những tác động của biến đổi khí hậu…từ đó cải thiện hơn sức khỏe cho cộng đồng.
Hy vọng, trong tương lai cây cỏ, rừng xanh và đại dương không chỉ là những yếu tố của tự nhiên mà chúng đã trở thành những thành viên quan trọng của đại gia đình Trái đất được yêu thương và bảo vệ.
Đặc biệt, em mong sẽ không còn chiến tranh để mọi người được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Trẻ em được đến trường , học tập trong thế giới hòa bình, không có bạo lực học đường.
Cuối cùng, em hy vọng rằng tất cả chúng ta hãy cùng nhau hành động để ước mơ về một “Tương lai xanh”thành hiện thực. Hãy trồng thật nhiều cây xanh, trân trọng từng cành cây, giọt nước, bảo vệ động vật thiên nhiên và giảm thiểu rác thải nhựa. Cùng nhau cố gắng học tập để nghiên cứu ra các sản phẩm công nghệ có ích để bảo vệ môi trường.