Lê Vũ Quỳnh Anh
Câu chuyện chia sẻ
Về một hành tinh xanh
Ngày hôm nay, khi nghĩ về tương lai, em không thể không mơ về một thế giới xinh đẹp, nơi mà con người và thiên nhiên kết hợp với nhau cùng tồn tại theo công nghệ hiện đại tiên tiến. Em muốn chia sẻ với mọi người về mình sẽ sống một ngày khi về với mẹ của mình về tương lai xanh, cuộc sống xanh thông qua những mơ ước của mình.
Năm 2050, em mơ ước rằng Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh xanh. Các thành phố hiện đại được bao phủ bởi cây xanh tạo ra không gian sống trong lành và thoáng đãng. Giao thông công cộng sẽ được phát triển một cách văn minh, sử dụng điện và năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, thủy triều, năng lượng từ nhiên như không khí. Điều này không chỉ giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn, không khí trong lành, cây cối xanh thẳm sẽ giúp giảm bớt bớt độc đáng của biến đổi khí hậu và cải thiện sức khỏe cộng đồng.
Hy vọng trong tương lai, các con sông sạch và đại dương không thì là những yếu tố quan trọng, mẹ của chúng ta trở thành những thiên thần quan trọng của thế giới, giúp Trái Đất được yêu thương và bảo vệ.
Đặc biệt, em mong muốn Trái đất sẽ là những nơi không có chiến tranh để mọi người sống trong cuộc sống bình yên nhất. Trẻ em được đi học đầy đủ và được giáo dục tập trung thế giới loài vật, không có bạo lực học đường.
Cuối cùng, em hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chung tay để xây dựng nên một hành tinh hiện đại, thân thiện, ngày càng xanh, mà trong tương lai xa hơn nữa, em tin rằng Trái đất sẽ được hình thành một hành tinh chung nhân, nơi hợp tác để nghiên cứu các sản phẩm công nghệ xanh tiên tiến hơn và mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết để tạo nên những điều tốt đẹp và quý giá nhất cho Trái Đất.