Lee Melissa Mây
Câu chuyện chia sẻ
Em vẽ bức tranh này vì em muốn nhắc mọi người rằng bảo vệ môi trường không phải là chuyện xa vời mà là việc nhỏ mỗi người đều có thể làm được. Em chia bức tranh thành bốn phần để kể lại những việc em đã thấy và muốn mọi người cùng làm. Ở góc trái trên, em vẽ cảnh không chặt cây bừa bãi để rừng luôn xanh. Ở góc phải trên, em vẽ bạn nhỏ đang tưới cây vì trồng cây giúp không khí trong lành. Phía dưới, em vẽ bỏ rác đúng nơi quy định và nhặt rác quanh bờ sông để Trái Đất không bị bẩn. Em vẽ Trái Đất cười thật tươi ở giữa bức tranh để nói rằng khi con người sống tốt với thiên nhiên thì hành tinh của chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như vậy