Lee Nguyễn Seo In
Câu chuyện chia sẻ
Thế giới tương lai là hình ảnh không thể đoán trước, rất mờ ảo và kỳ lạ. Thế nhưng qua mắt của một đứa trẻ, thế giới ấy lại tràn ngập sắc màu và niềm hy vọng. Đứa trẻ ấy chính là em, và đến cuộc thi \"Gửi tương lai xanh 2050\', em không chỉ muốn tái hiện lại mong ước về một Trái Đất xanh mà còn muốn gửi gắm thông điệp giữ gìn môi trường. Em muốn sống trong một tương lai khi người dân sử dụng xe điện, không còn nhà máy nhiên liệu hóa học mà thay vào đó là năng lượng tự nhiên, nơi mà việc học và dạy con người nên có ý thức bảo vệ môi trường, nơi mà động vật được bảo tồn và nhân giống, nơi mà rác thải nhựa không còn là mối đe dọa không thể xử lý,... Bức tranh tuy không được đẹp, tuy không chuyên nghiệp nhưng trong đó chứa cảm xúc và trí tưởng tượng của em, em muốn đem sự giản dị và sắc màu để lan tỏa tình thần \"Yêu Trái Đất\" gửi tới tất cả mọi người, vì một tương lai vừa hiện đại, vừa sạch đẹp và an toàn.