Lô Minh Tuấn
Câu chuyện chia sẻ
Em tên là Lô Minh Tuấn đang là học sinh lớp 7B8 trường THCS Nguyễn Du. Khi nghĩ về tương lai năm 2050, em mơ ước được sống trong một Trái Đất thật xanh – nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa, không còn khói bụi, rác thải hay tiếng ồn ô nhiễm.
Em tưởng tượng buổi sáng năm 2050, khi thức dậy, em có thể hít thật sâu bầu không khí trong lành, nghe tiếng chim hót trên những hàng cây xanh rợp bóng. Mỗi ngôi nhà đều có những khu vườn nhỏ, nơi gia đình trồng rau sạch, hoa thơm và những cây ăn quả tươi tốt. Xe chạy bằng điện hoặc năng lượng mặt trời, không còn khói đen hay tiếng động cơ ồn ào.
Trên mái nhà cao tầng, những vườn cây phủ xanh, vừa làm đẹp thành phố vừa giúp không khí mát lành hơn. Mọi người đều có ý thức phân loại rác, sử dụng túi vải thay vì túi nilon, tiết kiệm điện, nước và trân trọng từng mảnh đất xanh còn lại.
Em ước rằng ở trường học, chúng em sẽ được học nhiều hơn về môi trường, được cùng nhau trồng cây, làm vườn, nhặt rác và bảo vệ thiên nhiên quanh mình. Mỗi việc làm nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên một Trái Đất lớn mạnh và bền vững mai sau.
Em tin rằng nếu tất cả mọi người đều cùng chung tay, từ những hành động nhỏ bé nhất, thì đến năm 2050, Trái Đất của chúng ta sẽ thật sự trở thành một hành tinh xanh – sạch – đẹp, nơi con người sống hạnh phúc và yêu thương trong vòng tay của thiên nhiên.
Tương lai xanh bắt đầu từ chính hôm nay, từ em, từ bạn và từ tất cả chúng ta.