Lô Thị Ngọc Thu
Câu chuyện chia sẻ
Trên đây là bức tranh của em mô tả về quang cảnh của ngôi trường mơ ước trong tương lai của em (năm 2050). Đến năm 2050 em mong muốn có một ngôi trương khang trang, hiện đại và có đầy đủ mọi cơ sở vật chất, thiết bị để phục vụ công việc dạy và học. Ngôi trường mơ ước của em sử dụng điện 100% là điện năng lượng mặt trời nhờ được trang bị hệ thống các tấm năng lượng khổng lồ từ hệ thống mái nhà, các cửa và dưới sân trường. Ngôi trường được trang bị các rô bốt AI trí tuệ thông minh nhân tạo làm vệ sinh môi trường thay thế con người như: Hút, dọn rác, lau chùi, cắt tỉa cây, tưới nước,.. Theo lập trình thông minh. Rô bốt còn có khả năng tư vấn giáo dục học đường cho HS,... Ngoài ra, ngôi trường còn được trang bị hệ thống thư viện ngoài trời tự động, chúng có thể cung cấp các loại sách báo, truyện đọc theo yêu cầu của HS và GV trong trường. Trường em còn được trang bị hệ thóng cấy cối xanh mát tạo không khí thoáng mát, sạch sẽ, giúp chúng em thêm yêu trường lớp của mình hơn,..