Lục Vũ Minh Quang
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh mang tên Hạnh phúc của mình thể hiện một năm 2050 hay một tương lai mà muôn loài cùng chung sống hạnh phúc, hòa hợp bên nhau.
Trung tâm tranh là Cây Mẹ tuy già nua mà vẫn xanh tươi và đầy sức sống. Phía dưới, một chú bé đang ôm chần lấy Cây Mẹ, bên cạnh có một bình tưới cây. Cậu ta đại diện cho thế hệ trẻ, hay rộng hơn, là cả nhân loại. Cái ôm và bình tưới tượng trưng cho sự hối lỗi trước những gì loài người đã gây ra cho ngôi nhà duy nhất của họ và quyết tâm sửa sai của họ. Cây Mẹ nhân từ đáp lại bằng một cái ôm tạo nên bởi muôn loài, thể hiện sự đa dạng sinh học. Trên bầu trời không chút khí thải, có mấy chú chim bay lượn quanh Mặt Trời tượng trưng cho hòa bình. Khi không phải lo bắn nhau, con người có thể tập trung vạch nên những lộ trình xanh và thực hiện chúng. Trên tán Cây Mẹ có một tổ chim biểu tượng cho sự sống, sự sinh sôi và phát triển.
Ở những lùm cây, một bên có một dãy phố tượng trưng cho cuộc sống xanh tốt đẹp. Bên kia hiện lên những đại diện cho năng lượng xanh ( pin mặt trời, tua bin gió ), giáo dục xanh ( những chiếc lá ) và lối sống xanh ( biểu tượng xe đạp; tái chế ). Phía sau là bóng những tòa cao ốc và cao hơn là những ngọn núi. Qua đó nhấn mạnh rằng sự phát triển không được vượt quá giới hạn của tự nhiên.
Và dưới lòng đất, có cái gì đó đang ngủ, được trấn giữ bởi rễ cây mẹ. Đó là những gì vạn vật phải hứng chịu nếu loài người không thay đối.
Đó là cái năm 2050 mình mơ ước, hy vọng nó sẽ thành hiện thực!