Lương Khải My
Câu chuyện chia sẻ
Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 – một kỷ nguyên hiện đại với vô vàn thành tựu và công nghệ tiên tiến. Thế nhưng, cùng với sự phát triển ấy, Trái Đất của chúng ta cũng đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề: môi trường ô nhiễm, rác thải ngày càng nhiều, thiên nhiên dần kiệt quệ.
Chính vì vậy, hôm nay em muốn gửi đến mọi người một thông điệp thật giản dị nhưng cũng vô cùng ý nghĩa: hãy cùng nhau sống xanh – giáo dục xanh – và sử dụng năng lượng xanh. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: giảm bớt nhu cầu cá nhân không thật sự cần thiết, đừng vội chạy theo những trào lưu hào nhoáng nhưng thiếu giá trị, mà hãy chứng tỏ bản thân bằng những hành động thiết thực. Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng nếu mỗi chúng ta cùng lan tỏa, thì chắc chắn sẽ tạo nên sức mạnh lớn lao để bảo vệ hành tinh này.
Bức tranh em mang đến hôm nay không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một lời nhắc nhở: chúng ta hãy gìn giữ Trái Đất – ngôi nhà chung của tất cả mọi người. Hãy để nơi đây mãi trong lành, tràn ngập ánh nắng và tiếng cười trong trẻo của những thế hệ mai sau – những mầm non sẽ làm nên tương lai đất nước.