Lường Khánh Vân Anh
Câu chuyện chia sẻ
Ước mơ về cuộc sống xanh trong tương lai nơi hải đảo xa
Hiện nay, môi trường sống của con người đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trái Đất ngày càng nóng lên do hiệu ứng nhà kính, trong khi dân cư ngày một đông đúc, các khu đô thị mọc lên san sát khiến không khí bị ô nhiễm, nguồn nước và đất đai cũng dần cạn kiệt. Nếu con người không sớm hành động, cuộc sống của chúng ta sẽ bị đe dọa, thiên nhiên sẽ mất đi vẻ đẹp vốn có.
Vì vậy, em luôn mong rằng đến năm 2050, Trái Đất sẽ trở lại xanh tươi và cân bằng hơn. Em có một ước mơ đặc biệt: Khi đó, chúng ta sẽ có những cây đèn điện khổng lồ nối liền từ đất liền ra tận hải đảo xa xôi, mang ánh sáng và năng lượng sạch đến mọi nơi. Nhờ đó, người dân sẽ được sống trong môi trường biển trong lành, dân cư được phân bố cân bằng giữa đất liền và hải đảo, trẻ em có thể vui chơi, học tập trong điều kiện hiện đại, đầy đủ tiện nghi.
Em cũng ước mình sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, trở thành một chiến sĩ hải quân tương lai, góp phần bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Em tin rằng nếu tất cả mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường hôm nay, thì đến năm 2050, Trái Đất sẽ thực sự là một hành tinh xanh, sạch, đẹp và hạnh phúc cho mọi người