Lương Minh Thư
Câu chuyện chia sẻ
CÂU CHUYỆN CHIA SẺ
Kính chào các thầy, cô và các bạn. Em tên là Lương Minh Thư, hôm nay em xin giới thiệu về bài vẽ dự thi của em mang tên là “Cùng Chung Tay Bảo Vệ Môi Trường Giúp Trái Đất Xanh-Sạch-Đẹp trong tương lai”.
Bức tranh của em nói về một trái đất ở quá khứ bị ô nhiễm và một trái đất ở tương lai xanh tươi sạch đẹp vào năm 2050, thể hiện ước muốn một thế giới cùng tươi đẹp nơi con người và thiên nhiên cùng sống hòa hợp ở tương lai. Ở giữa bức tranh là trái đất, một nửa bị ô nhiễm có những người đang chặt phá rừng, các nhà máy xí nghiệp thải khói bụi ra môi trường đại dương đã bị ô nhiễm bởi rác thải; nửa còn lại là một bạn nhỏ đang chạy xe đạp có những cây xanh rợp bóng mát, các rác thải được phân loại, các bạn bướm bay tung tăng, ở phía xa có các bạn chim đang vui đùa. Thông qua bức tranh này, em muốn gửi một thông điệp : “Tương lai xanh không phải là một giấc mơ xa xôi, mà là một hoạt động nhỏ từng ngày kiên trì thì sẽ thành công vào năm 2050”.
Chân thành cảm ơn quý thầy, cô và các bạn đã ủng hộ bức tranh của em.