Lương Ngọc Khánh
Câu chuyện chia sẻ
Trong bức tranh, em vẽ Trái Đất ở trung tâm, tượng trưng cho ngôi nhà chung của chúng ta. Xung quanh là cây cối xanh tươi, muông thú hiền lành, biển xanh trong lành, và con người cùng nhau bảo vệ môi trường. Em muốn gửi gắm thông điệp rằng: nếu mỗi người đều biết yêu thiên nhiên, chăm sóc cây xanh và bảo vệ động vật, thì đến năm 2050, Trái Đất của chúng ta sẽ vẫn luôn tươi đẹp, tràn ngập sức sống.
Em còn vẽ các bạn nhỏ đang tham gia trồng cây, nhặt rác, tái chế và học tập về môi trường. Họ là hình ảnh của thế hệ tương lai – những người gìn giữ màu xanh của hành tinh. Dưới biển, em vẽ cá, sao biển và sứa bơi lội tung tăng trong làn nước trong sạch, thể hiện ước mơ về một đại dương không còn rác thải nhựa.
Bức tranh mang màu sắc tươi sáng với các gam xanh, nâu và vàng – biểu tượng của hòa bình, sự sống và niềm hy vọng.
Thông qua bức tranh, em muốn gửi đến mọi người thông điệp nhỏ bé:
“Hãy chung tay bảo vệ môi trường hôm nay, để ngày mai chúng ta có một tương lai xanh – một Trái Đất hạnh phúc năm 2050.”