Lương Nguyễn Hải Đan
Câu chuyện chia sẻ
Tôi viết bức thư này từ năm 2025 – thời điểm mà Trái Đất đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Ô nhiễm không khí, rác thải nhựa, biến đổi khí hậu và cháy rừng đang khiến hành tinh dần mất đi màu xanh vốn có. Nhiệt độ tăng cao, mực nước biển dâng, và nhiều loài sinh vật bị đe doạ tuyệt chủng. Con người đã phát triển mạnh mẽ về công nghệ và kinh tế, nhưng cũng phải trả giá cho sự thiếu trách nhiệm với môi trường.
Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng ta đang bắt đầu thay đổi. Ở Việt Nam, Vingroup là một trong những đơn vị tiên phong trong hành trình xanh hóa. Xe điện VinFast đang dần thay thế phương tiện chạy bằng xăng dầu, các khu đô thị Vinhomes được quy hoạch xanh và thông minh. Những nỗ lực ấy cho thấy con người đang hành động vì một tương lai bền vững hơn.
Điều quan trọng nhất mà bức thư mang lại chính là thông điệp: bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của Chính phủ hay tổ chức lớn, mà là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Qua đó, người đọc cảm nhận được tinh thần tích cực, ý thức công dân toàn cầu và niềm tin mạnh mẽ vào một tương lai xanh – sạch – bền vững cho năm 2050.
Tôi mong muốn và cũng tin chắc rằng những điều tôi hi vọng về một tương lai xanh tươi của Trái Đất sẽ không chỉ là hi vọng của riêng tôi, mà còn là hi vọng của tất cả mọi người.