Lương Thái Dương
Câu chuyện chia sẻ
Em là Lương Thái Dương lớp 4A8 học sinh trường Tiểu học Thịnh Liệt, hôm nay em muốn chia sẻ về ước mơ của mình về một cuộc sống xanh, một thế giới mà em hy vọng góp sức sẽ xây dựng trong tương lai.
Em mong trái đất của chúng ta sẽ trở nên sạch đẹp. Khắp các nơi từ thành phố đến nông thôn sẽ ko còn bị ô nhiễm, không khí sẽ luôn trong lành, chúng ta có thể hít thở thoải mái mà không lo sợ về các bệnh tật do ô nhiễm môi trường, những khu rừng xanh, những bãi biển trong xanh và những dãy núi hùng vĩ sẽ không bị tàn phá mà ngược lại chúng sẽ ngày càng xanh tươi hơn nhờ sự bảo vệ của chúng ta.
Em mơ rằng sau 20 năm nữa mọi người sẽ sử dụng năng lượng tái tạo như: năng lượng mặt trời, gió và thuỷ điện ... để thay thế dần các nguồn năng lượng gây ô nhiễm. Những chiếc xe hơi chạy bằng điện, xe ko người lái... như vậy sẽ không còn khói thải và chúng ta sẽ có hệ thống giao thông công cộng hiện đại và thân thiện với môi trường.
Đặc biệt em mong rằng các loài động vật và thực vật quý hiếm sẽ ko còn bị đe doạ bởi việc săn bắn và phá rừng. Những con sông, suối sẽ không còn bị ô nhiễm bởi rác thải và hoá chất. Em hy vọng rằng tất cả chúng ta, dù là người lớn hay trẻ em sẽ chung tay góp sức để bảo vệ trái đất, để trái đất luôn tươi xanh và tràn đầy sức sống.
Em tin rằng mỗi chúng ta đều có trách nhiệm và hành động từ hôm nay để tương lai sẽ thật sự là một thế giới xanh, sạch, đẹp và đầy hi vọng.