Lương Thuỳ Dương
Câu chuyện chia sẻ
Tất nhiên rồi, đây là lời bình cho bức tranh của bạn Thùy Dương:
Chào tương lai 2050! Con tên là Thùy Dương, học sinh lớp 2A6. Con xin gửi đến cuộc thi bức tranh về thế giới tương lai mà con mơ ước.
Thế giới 2050 của con là một thế giới ngập tràn màu sắc. Bầu trời không chỉ có nắng vàng, mây xanh, mà còn được thắp sáng bởi hàng ngàn tia nắng rực rỡ màu hồng và tím, giống như một chiếc cầu vồng khổng lồ. Ông mặt trời luôn mỉm cười, và trên trời còn có cả những đám mây hình chiếc lá, và bóng bay trái tim bay lượn.
Con người trong tương lai sẽ sống ở những thành phố rất vui nhộn. Con vẽ những ngôi nhà nhiều màu sắc như đỏ, xanh, vàng. Có cả những cửa hàng \"áo đẹp\" và những ngôi nhà có ô tô đậu ngay trên nóc. Mọi người đều vui vẻ: có bạn đang vẫy tay chào, có bạn thì đang chơi đùa. Con còn tưởng tượng ra cả một bạn siêu nhân mặc áo choàng tím đang bay lượn và một vị vua oai vệ, giống như thế giới của con vừa hiện đại lại vừa kỳ diệu như trong truyện cổ tích.
Điều đặc biệt nhất trong bức tranh của con là một mái vòm khổng lồ màu xanh biếc. Con tưởng tượng đây là một công viên, một khu rừng, hay một đại dương thu nhỏ được bảo vệ cẩn thận. Đó chính là nơi \"xanh\" nhất, cung cấp không khí trong lành cho cả thành phố.
Con mong muốn tương lai 2050 sẽ là một thế giới mà ở đó, con người sống hạnh phúc, vui vẻ trong một môi trường trong lành và rực rỡ sắc màu.